Mắt Thu

14:42, 13/10/2015

Anh chợt nghe mắt Thu cười trong gió

Hoa cúc vàng đậu trên những trang thơ
Hơi sương lạnh gợi niềm thương, nỗi nhớ
Đón mùa sang ai thổn thức đợi chờ.

Anh chợt thấy lá Thu vàng rực rỡ
Mơ gặp em, mơ một bữa tình say
Nếp hoa vàng đã dậy thơm hương cốm
Đợi em về theo con gió heo may.

Câu thơ nào anh sẽ thả chiều nay
Vin cánh diều bơi trên triền thu biếc
Khi xa nhau nỗi nhớ càng da diết
Buôn vu vơ thao thiết ở trong tim.

Con đường xưa hoa bằng lăng vẫn tím
Vạt mây gần đêm trăng sáng lung linh
Khúc nhạc Thu lá cong mình vỗ gió
Đón mùa sang thắp lửa một chuyện tình.