Mùa ở lại trong câu Sli, câu lượn

01:19, 13/10/2015

Ai bỏ quên câu Sli

trên lưng đèo
Đánh rơi câu Lượn
ngang dốc,
Để bắt đêm trằn trọc
bếp lửa không còn ấm chỗ ta nằm,
Men rừng đọng từng giọt thức
trên ngai ngái hương xuân,
Trăng nửa mảnh treo đầu gác
Thầm nhắc mùa yêu vừa đến trước nhà,
Cây Tính tẩu cựa mình trên vách
Thèm gọi tha thiết
Noọng ơi!

 

Noọng ơi!
Câu Sli, câu Slượn hát gì mà má em ửng đỏ
mà vương trên môi
mà tạc vào vách đá

Có thương nhau thì về!
cùng bắc máng đầu non
gội mái tóc em mượt màu của đêm, dài như con suối.
Cùng hát lời gió đại ngàn
 ru ơi… hời…
giấc xuân nồng trong vòng tay của núi….

 

Có thương nhau thì về!
Say trong câu Sli, câu Slượn
chín bậc cầu thang
bước chân không mỏi.
Rằng Lượn Nàng ới…
Đem em về bên anh
Cho mùa xuân ở lại giữa non xanh.