Ngõ hoa vàng

07:25, 01/10/2015

Lang thang qua ngõ hoa vàng

Vĩ cầm dìu dặt mơ màng lâng lâng
Lạ hoa, lạ cả dấu chân
Mà tôi say đã bao lần ghé qua.

 

Thế rồi mấy độ vàng hoa
Giờ không còn thấy vọng ra liêng đàn
Hoa vàng trước ngõ cũng tàn
Đường xưa quạnh vắng sương màn đìu hiu.

 

Đế tôi ngơ ngẩn những chiều
Tìm trong nốt nhạc ít nhiều an nhiên
Hoa vàng óng ánh chao nghiêng
Như khêu gợi nhớ một miền… dấu yêu.

 

Vĩ cầm ngọt lịm trời chiều
Giá người rộng mở tình yêu với người
Thì tôi đã mỉm nụ cười
Thì tôi cũng đã trao người vòng tay…