Ngôn ngữ lửa

15:38, 05/10/2015

Bắt đầu từ tàn tro

Đâu phải cháy là hết
Nếu không lửa chắc người không đứng dậy
Thành bước đi đưa tới chân trời


 
Tro vẫn bay theo hạt cỏ gọi mời
Bón cho cây mênh mông, tha thiết
Có phút chốc trở thành bất diệt
Có ngọn đồi đã hóa dòng sông
 
Mặt trời thiêu - có biến thành không
Cỏ vẫn mọc từ không mà có
Nên khao khát chính là duyên nợ


 
Nhờ khát khao hơi nước bay lên
Thành mây trắng khắp cùng vũ trụ
Khi đã cháy là không còn cái cũ
Những mới tinh, từ ngọn lửa sinh thành


 
Ôi trái tim, nơi ngọn lửa vinh danh
Từng nhịp đập biến thành ngôn ngữ
Có ngữ ngôn chưa viết thành câu chữ
Tàn tro đâu phải tro tàn...