Người đẹp xứ trà

06:26, 13/10/2015

Nổi trong trăm sắc, ngàn hoa

Em là người đẹp xứ trà về đây
Miệng cười, má đỏ hây hây
Bước chân thoăn thoắt, bàn tay ngọc ngà.

 

Nhanh nhanh em hái búp chè
Ngọn xanh bát ngát, đậm đà toả hương
Em tôi một nắng, hai sương
Sớm hom chăm bón nương chè tốt tươi.

 

Em gom vị ngọt cho đời
Đượm hương của đất bao người say mê
Vươn từ sắc thắm đồng quê
Em là người đẹp xứ trà về đây…

 

Chén trà em rót trao tay
Mời anh thưởng vị trà này quê hương
Đậm đà, thơm, ngọt, vấn vương
Say trà, say cả mắt em níu mời.