Người giữ lửa quê hương

10:34, 13/10/2015

Bước qua một thời bom đạn của chiến tranh

Nay trở về với con phố nhỏ
Cây đa, sân đình ngày tiễn anh lên đường còn đó
Bạn bè xưa người mất, người còn.
Trở về đời thường vui với cháu con
Anh mang trong mình bao suy tư trăn trở
An Toàn Khu
Nơi Bác Hồ đã thắp lên ngọn lửa
Cháy mãi
Suốt ba cuộc kháng chiến trường chinh.
Đến hôm nay đât nước đã yên bình
Vươn chuyển mình bước sang trang mới
Anh nhớ những ngày qua
Nghĩ suy về những ngày đang tới
Lớp trẻ hôm nay với bao niềm vui…
Có còn nhớ những trang sử hào hùng
Trân trọng một thời oanh liệt của cha ông?
Thôi thúc anh ngày đêm say mê mải miết
Tất cả sống dậy theo từng trang viết
Ngọn lửa thiêng nay sáng bừng bất diệt
Trên những trang sử vàng chói lọi của quê hương.
Ôi! Người chiến sĩ năm xưa rất đỗi thân thương
Đã giữ cho quê hương niềm kiêu hùng mãi mãi
Chặng đường vinh quang được anh tái hiện lại
Sáng bừng lên ngọn lửa ban đầu
Để lưu truyền mãi mãi về sau
Bản hùng ca giữ vẹn tròn đất nước.
Tuổi tre hôm nay ngẩng cao đầu tiếp bước
Rước ngọn lửa Anh hùng dân tộc Bác trao.
ôn lại truyền thống xưa xúc động đến nghẹn ngào
Anh! Người chép sử.
Người giữ lửa quê hương.