Viết bên bờ sông quê

09:33, 13/10/2015

Bao năm cơm áo xa quê

Vãn ngày ngưọc lối xưa về bến sông.
Khói rơm cay mắt cánh đồng
Đâu rồi cái vạc cái nông… hôm nào?

Giá sương nhẫy giấc chiêm bao
Mẹ còng lưng gánh mấy sào lúa khoai.
Vừa chiêm mùa chất lệch vai
Lại sấp ngửa ngửa chật giêng hai luống cày.

Nắng mưa nẫu gióng chân ngày
Bùn non lấm miếng trầu cay héo vàng.
Hanh heo quét rát ruột làng
Rách lành quày quả giần sàng nong nia.

Ai nên ông nọ bà kia
Có hay hạt thóc đầm đìa mồ hôi.
 hấp cao đâu bởi chỗ ngồi
Câu ru rợp ngát vào tôi cánh cò.

Ánh trăng ướt sững vai đò
Mái chèo cời sóng sông đo bóng mình!