Cô tôi

07:05, 10/11/2015

Chiều nay em đến thăm cô

Như con xa mẹ khát quê nhớ nhà
Cặp cô - gặp lại bài thơ
Nghiêm minh niêm luật ngôn từ mẫu khuân

Học trò ngày một lớn khôn
Sức cô tôi lại hao thêm mấy phần
Nhả tơ cũng hao lòng tầm
Khuôn nhan bao nét hoa văn khắc vào
"Trồng người" nghĩa cả công cao
Một đồng vốn bỏ thu vào bạc trăm.

Một thời "nứa lá tre tranh"
Liếp thưa mái thủng lớp thành quán thơ
Lương như nhà trống gió lùa
Đèn đêm leo lét còn lo hao dầu!.
Đàn bà nào khác được đâu
Gấp trang sách lại mớ rau vại cà.

Hanh hao ngày ấy đã qua
Cô tôi "tóc gió" bây giờ "thôi bay"
Nắng mưa như trở bàn tay
Chứng đau đầu lại quấy dầy cô tôi.

Nhìn cô đi đứng khó rồi
Muốn làm cái nón suốt đời bên cô.