Công ơn thầy

06:05, 18/11/2015

Chừng như nắng cũng đa tình

Han hoan môi mắt đẹp xinh lượn lờ
Sông làng bẹp như câu thơ
Cầu dây nối nghiệp hai bờ thiên thai.

Hẹn quê cắm bản lâu dài
Thoả xinh con chữ cho ai chuyên cần
Trượng nghèo tre nứa độ thân
Nắng soi khe lá
Mưa lần đường dây.

Buớc ra từ cửa nhà thầy
Đã xuân thì phải đầy cây hoa hồng
Đã mùa thì phải đơm bông
Dã em thì phải thật hồng thật chuyên.

Bước từ nghèo khó bước lên
Vững tâm bền chí mới nên thành đồng
Thuyền văn tải đạo sang sông
Gian lao cảm hoá muôn lòng thầy ơi.