Ngày xưa

14:40, 08/12/2015

Ta về với thuở ngày xưa

Có tre trăm đốt có mưa hạt vàng
Có người may túi ba giăng
Từ trong quả thị có nàng tiên sa.

Tiếng đàn ai gẩy ngân nga
Giặc tan công chúa mặt hoa nói cười
Khúc ca đằm thắm xanh tươi
Vang trên sông nước ai người ngẩn ngơ!

Ngày xưa có tự bao giờ
Mà cầu Ô Thước nối bờ sông Ngân
Giáng Hương còn xuống cõi trần
Để chàng Từ Thức mấy lần Tiên?

Gió lay rũ sạch ưu phiền
Ánh vàng giát bạc khắp miền Thiên Thai
Ngày xưa tháng rộng năm dài
Bâng khuâng ta lại nhớ hoài ngày xưa!