Đi chợ mua tranh

14:36, 01/02/2016

Quanh năm ồn ã thị thành Về quê đi chợ mua tranh Đông Hồ.

Hồn nhiên cô gái hứng dừa
Người tung phấp phỏng, người chờ âu lo.
Đàn gà quanh mẹ vàng mơ
Ấm tình mẫu tử, khúc ru ngàn đời.
Khuôn trăng Tố Nữ rạng ngời
Nguyệt đàn thánh thót bao lời tâm can.
Nghĩa đời gửi gắm nhân gian
Đám cưới nhà chuột xênh xang trống kèn…
Tranh xưa ai khéo tạo nên
Trăm năm thổn thức con tim bao người.
Đã từng lên ngược, xuống xuôi
Bát cơm, tấm áo, đầy vơi, rách lành.
Ngày Xuân đi chợ mua tranh
Hồn xưa hoài vọng, ngỡ thành chiêm bao.