Nẻo về

16:25, 12/03/2016

Bước chân mải miết bụi cuốn cay mắt mưa nắng bào mòn ước mơ.

Một khắc quay về
khung trời xanh tuổi học trò
nắng pha lê
gió kể chuyện tình 16
em Át cơ ở phố không tên.
Gốc xà cừ nổi sóng thời gian,
thầy cô tóc bạc
mắt cười đáp lễ đàn con.

 

Lửa trại sáng bừng ký ức
vây giữa thầy và bạn
lòng thảnh thơi như sáng đầu ngày.
Chào nhé cổng trường (căn bậc hai)
chân lại theo chân hối hả lên đường
tim rộn rã như thuở 18 tuổi.

 

Lương Ngọc Quyến
ơi, mái trường thương nhớ!
điểm hẹn trở về cho những chuyến đi xa!