Ngày của mẹ

16:51, 12/03/2016

Đi dọc mùa xuân tôi chợt hỏi Tháng ngày nào của mẹ của em Chẳng phải thời gian như ngọn khói Trái tim hồng từ ấy cứ miên man.

 

Xào xạc cánh đồng năm xưa mẹ cấy

Mà hạt vàng còn sáng đến hôm nay
Ôi củ sắn, ngọn rau nuôi con ngày giáp hạt
Tình mẹ vuông tròn như ánh nắng trời mây

 

Bóng mẹ tảo tần cho em hồng nhịp bước
Những bàn chân vạn dặm nước non
Những chân trời. Vẫn từ đây gốc gác
Lại trở về thăm thẳm gió dòng sông

 

Ngày tháng đi qua xanh rờn bóng núi
Cho những nụ mầm phơi phới ban mai
Ngày của mẹ hay mùa xuân ngời ngợi
Bao sắc hồng còn gọi cánh ong bay…