Nhớ anh

16:27, 12/03/2016

Tháng 7 năm đó anh lên đường Sau gần 11 năm quân ngũ Tháng 5 trước 11 tháng giải phóng miền Nam

 

Anh ngã xuống trên bờ kênh nhỏ

Máu ngực anh nhuộm đỏ đất anh nằm.
Anh Xuân ơi
Bạn học một thời
Bồi hồi nỗi nhớ
Bên tai tôi vang lên lời anh ước
“Đừng làm hoen ố máu những người đi trước”
Một lời thề - một lời răn
Nay Ngày giải phóng miền Nam
Đã 40 năm
Màu đỏ lá cờ vẫn là màu sáng nhất
Trong đêm tối gió reo phần phật
Màu đỏ sục sôi trong người lính Trường Sa.
Máu của những người hôm nay
Hòa dòng máu Lạc Hồng những người hôm qua
Cho màu đỏ mãi tươi lẫm liệt
Tháng năm này nhớ anh da diết
Những người bạn của anh và những người quen biết
Sẽ không bao giờ làm hoen ố máu các anh.