Rồi em sẽ tìm về lá cỏ

15:52, 05/03/2016

Rồi em sẽ tìm về lá cỏ thấy gân xanh trong kỷ niệm chúng mình thành phố bên kia đồi vẫn thế dẫu tháng năm đã đổi dạng thay hình.

Vang tiếng trống những đoàn quân hành tiến

không có anh trong đội đi đầu
thế kỷ mới cần những con người mới
ta chỉ còn nếu vẫn nhớ về nhau.

 

Em sẽ thấy đất trời hoan lạc quá
những bông hoa chưa nở đã hương ngào
tất cả sẽ quên chối từ lơ đãng
gió vô tư mọi chỗ ra vào.

 

Tất cả sẽ bạn bè thân ái
bên dòng sông ôm chặt lấy đời
ai thay anh sẽ trọn lòng dâng hiến
cho môi em vĩnh viễn châu cười.

 

Em hãy nhớ tìm về lá cỏ
hôn vết gân xanh trên kỷ niệm chúng mình
dẫu không phải là anh ngày cũ
ngõ xưa nhịp sống nguyên tình.