Gian lao ruộng trũng bùn sâu

08:04, 17/08/2016

Đẹp nào hơn được bùn nâu Dẫu tìm cho đến tóc màu sương pha Bùn lầy đã kết thành hoa Nhị vàng cánh trắng nở ra hương đời.

Nhìn bùn nẻ gót chân người

Thương còn lặn lội qua thời gian lao

Đắng cay sẽ hoá ngọt ngào

Bùn nâu sẽ hoá thân vào hạt cơm

 

Dám đâu chê trách rạ rơm
Dám đâu xa lánh thối thơm sình bùn
Mọc từ Lạc Việt - vua Hùng
Theo người cây lúa bạn cùng hôm nay.

 

Được mùa ơn nặng đường cày
Được ăn ơn nặng đôi tay tảo tần
Thử về lội ruộng một lần
Để nghe thấm thía nghĩa ân từ bùn.