Bài thơ tháng Mười

11:11, 29/10/2016

Tháng mùa Thu dài như hơi thở Như tiếng cười không sợ mùa đông Như bâng khuâng một chút môi hồng Nồng ấm trăng sao của thời con gái.

Câu hát trong veo, nẻo đường xa ngái
Chênh vênh tiếng đàn, lạ lẫm vần thơ
Căn phòng phiêu du vỡ ánh trăng mờ
Này cây cỏ, này em, này khao khát.

 

Cơn gió giật mình trời mây bát ngát
Băng qua trái tim lơ đãng hồn nhiên
Em ngơ ngác tuổi mình gió thoảng
Thổi qua mùa se sắt giữa chiều thu.

 

Năm tháng ngọt ngào như một lời ru
Ngủ đi những âu lo thao thức
Ngủ đi những khạo khờ, nông nổi
Những vụng về mơ ước, vụng về yêu.

 

Biển ân tình mà dè dặt bao nhiêu
Sóng dào dạt mà đầy vơi nhung nhớ
Cái thao thiết cứ dịu dàng rất lạ
Em của tháng Mười, một cõi phiêu diêu.