Nhớ Bác

08:39, 31/01/2017

Những ngã đường đất nước đi qua Trong trái tim ta chẳng khi nào vắng Bác Tổ quốc gọi cả sông Hồng nao nức Mùa xuân này càng nhớ Bác hơn xưa.

Mùa xuân này càng nhớ Bác hơn xưa
Khi cả non sông trập trùng đội ngũ
Khi lá đỏ rừng xanh xạc xào ngọn gió
Khi con giếc, con rô nhớ hơi ấm tay Người…

 

Từ đỉnh cao nhân phẩm ngời ngời
Sông núi thiêng liêng ngàn năm sừng sững
Người là dãy Trường Sơn xanh rờn mưa nắng
Cho chim phí, chim ưng tổ ấm mùa đông.

 

Thoáng nắng Ba Đình bóng Bác ung dung
Bàn tay Người lại cất cao bài ca đoàn kết
Lại ân cần hỏi thăm công nhân ngày giáp Tết
Như từng về thăm chị Chín, ông Cần…

 

Hỡi sông Hồng bờ bãi biếc xanh
Hạt phù sa nào chẳng thao thức từ mùa Thu ấy
Nỗi nhớ vơi đầy - ngỡ bóng Người về cùng bác Fidel vậy…
Để lang thang mây trắng một khoảng trời!