Tình nghĩa Việt Lào

16:53, 15/04/2017

Tôi Vê thăm lại chốn xưa Chiến trường khói lửa, nắng mưa một thời Bước đi xúc động bồi hồi Nao nao nhớ lại, một thời đạn bom.

Bâng khuâng ai mất, ai còn

Hy sinh vì nước, vì non quên mình

Víệt - Lào hai nước chung tình

Giữ gìn đất mẹ, quên mình quê ta.

 

* * *

 

Chiến tranh nay đã lùi xa

Thủy chung tình nghĩa, trong ta dạt dào

 

* * *

 

Nhớ xưa chung một chiến hào

Ngày đêm chiến đấu, biết bao ân tình

Hôm nay trở lại gặp mình

Ôi! Bao xúc động, nghĩa tình trước sau

 

Dẫu ai đi đâu? Về đâu?

Quên sao tình bạn, ân sâu thắm tình

Mình ơi! Ta gửi nhắn mình

Việt - Lào mãi mãi, thắm tình anh em.