Nhớ Thái Nguyên

15:02, 11/05/2017

Gắn kết đời người với Thái Nguyên Xa bỗng chốc mà bâng khuâng kỳ lạ Thành phố Tháng Mười - Thái Nguyên rất trẻ Mảnh đất tình người, dễ mấy ai quên.

Nhớ Khau Tý, Tỉn Keo, Khuôn Tát, Định Biên. . .
Nơi Bác cùng, Trung ương ngày đánh Pháp
Lửa cách mạng tỏa sáng rừng Việt Bắc
Ơi! ATK - Thủ đô gió ngàn!

 

Nhớ về miền gang thép Thái Nguyên
Ngày đầu hoà bình dựng khu công nghiệp
Ba lần Bác về thăm gang thép
Mỗi lời Người - trách nhiệm với non sông.

 

Nhớ đồi chè như sóng biển trập trùng
Mật của đất trời thành hương chè xứ Thái
Tân Cương, La Bằng, Trại Cài. . . kết lại
Để Thái Nguyên thành thương hiệu bay xa!

 

Nhớ Thái Nguyên vùng văn hóa từ xưa
Hang người cổ Thần Sa, bồng bềnh hồ Núi Cốc…
Những hang động chứa đầy sự tích
Bát rượu ngô, ấm mái nhà sàn…

 

Nhớ Thái Nguyên lấp lánh những giảng đường
Trường đai học tạo nhân tài nhân lực
Thế kỷ mới của nền trí thức
Nôi Thái Nguyên, lớp lớp chào đời…

 

Nhớ Thái Nguyên nơi ấy bạn bè tôi
Năm mươi năm sâu tình nặng nghĩa
Những người dân sớm đèn tối lửa
Thân thương như máu thịt mình
Ơi Thái Nguyên! Nỗi nhớ mông mênh…