Về Tỉn Keo, nhớ Bác

14:35, 17/05/2017

Tháng Năm, về lại Tỉn Keo Ngược đường lịch sử bước theo chân Người Rừng xanh cây lá reo cười Hoa râm bụt nở đỏ tươi đón chào…

Còn đây lối giao thông hào

Căn hầm bí mật thuở nào chở che

Mé đồi cây bưởi sum suê

Lán vầu lộng gió đèo De bốn mùa.

 

Nơi Người làm việc sớm trưa

Cùng “Trung ương” vạch cơ đồ sáng soi

Bao nhiêu đường lối kịp thời 

Bước đường kháng chiến muôn người đợi trông.

 

Nơi đây Bác đã gieo trồng

Cải xoong cùng với những vồng bí xanh

Bản người Dao cắm xung quanh

Lòng dân là bức tường thành chở che…

 

Trông xa rừng cọ, đồi chè

Con đường qua đỉnh đèo De mây vờn

Con đường đi khắp nước non

Có bàn chân lớp cháu con theo Người…