Thế là mình trở về thành phố

10:08, 22/06/2017

Thế là mình trở về Thành phố Vẫn là miền đất ở bên sông Vẫn cùng chung tiếng gà gáy sáng… Mà sao ai cũng thấy bâng khuâng.

Thế là mình trở về Thành phố
Thành đất, thành người khu ngoại ô
Thôi xa nhé, môi trường xanh sạch
Bát ngát cánh đồng rau - lúa – ngô…

 

Thế là mình trở về Thành phố
Trường học, trạm xá chuẩn quốc gia,
Cùng danh hiệu "Xã nông thôn mới"
"Gia đình văn hóa" đến mọi nhà.

 

Thế là mình trở về thành phố
Mang theo huyền thoại động Linh Sơn
Khu văn hóa tâm linh Chùa Hang, Huống Thượng
Nhà thờ Huống Trung, Ngọc Lâm, Nam Sơn…

 

Thế là mình trở về Thành phố
Núi Voi, đồi Tiến Bộ đi cùng,
Trường lái xe, những khu quân sự
Bao năm gắn với huyện thủy chung.

 

Thế là mình trở về Thành phố
Chưa đi đất đã hóa tâm hồn
Những người dân thông minh, chịu khó
Một lòng với Đảng, Bác sắt son!

 

Thế là mình trở vê Thành phố
Tách một phần mảnh đất - con người,
Ta lại ngược lên khu đất mới
Nghĩa - tình mãi mãi chẳng nhạt phai.