Chiều không em

17:14, 28/10/2017

Anh đã thấy trời xanh qua kẽ lá Mùa sang thu ai khao khát đợi chờ Đôi bờ gió hoa bằng lăng vẫn tím Ở đâu em? Để nghiêng cả trời mơ.

Chiều không em bàn chân rưng rức nhớ
Cứ miên man đong bước lẻ nồng cay
Gió lao xao cây cựa mình trút lá
Thoáng giọt buồn theo ngọn gió heo may.

                                 ***

Ta trong em sao yêu đời đến vậy
Để tâm hồn thêm dào dạt ý thơ
Em trong ta chắp cánh qua bão tố
Chia sẻ ngọt bùi ấp ủ những ước mơ.

                                 ***

Ta tìm về ký ức xưa để nhớ
Dưới trăng vàng mải ngắm những chùm hoa
Sợ giông bão dập vùi đôi cánh mỏng
Chợt xao lòng khi mỗi bước Thu qua.