Gửi về Yên Bái

11:07, 21/10/2017

Đau xót làm sao Yên Bái ơi! Lũ quét chưa qua lại chồng thêm lũ ống Mù Cang Chải vừa mất bao sự sống Tang tóc lại về trong khoảnh khắc cầu Thia.

Hai nhịp cầu kia đột ngột gãy lìa
Cướp đồng nghiệp tôi cùng bao người khác
Nước cầu Thia sao đổi lòng hiểm ác
Khuôn hình kia cậu ấy sắp xong rồi.

Suối Ngòi Thia ngày thường vốn êm trôi
Trong dông bão cớ chi đổi sắc
Dòng lũ kia bỗng dưng hà khắc
Rủ bạn tôi đang bận bịu đi cùng.

Mất mát này là đớn đau chung
Đâu riêng của đất trời Yên Bái
Chiều Thái Nguyên lòng người se sắt lại
Gửi chút tình lên Yên Bái xa xôi.