Thương nhớ đảo xa

09:48, 10/11/2017

Gửi lòng đến với đảo xa Thương anh đời lính phong ba dãi dầu Trắng trời tháng Bảy mưa ngâu Lạnh đêm thiếu phụ gối đầu nhớ nhung.

Thư qua diệu vợi nghìn trùng
Sóng đem buốt giá mài lưng hạm tàu
Tóc xanh đã hoá tóc sâu
Vẫn nồng ân ái từng câu từng lời.

Biển kia còn lúc đầy vơi
Sông kia còn lắm lở bồi đục trong
Chỉ xin đây đấy một lòng
Đảo xa rồi lại nằm trong đất liền.

Bắc cầu thương nhớ sang duyên
Cầm tay nối lại hai miền tuổi xanh
Chính chuyên chung thuỷ giữ dành    
Năm chờ tháng đợi hoá thành sắt son.