Lại về cuốc bẫm cày sâu

11:00, 28/12/2017

Chiến tranh bạc nửa mái đầu Lại về cuốc bẫm cày sâu đồng làng

Lại về với ruộng lúa vàng

Cây đa bến nước - trăng vàng nhà quê.

Lại nhìn diều biếc ven đê
Đồng xanh ngô lúa - bộn bề người ơi!
Cầu mong - vái lạy - ông trời
Gió mưa hòa thuận - bời bời lúa xanh
Quê giờ chẳng còn nhà tranh
Khang trang nhà rộng- đường làng thênh thang
Thủy lợi - mương máng dọc ngang
Nông thôn kiểu mới - xóm làng yên vui.
 

Lại về cuốc bẫm cày sâu
Nhà quê gian khó - nhưng giầu nghĩa nhân.