Tết về quê ngoại

17:15, 03/02/2018

Tết này con về quê ngoại Vịn vào cánh võng lời ru Huyền thoại chuyện người hóa đá Vọng phu mấy thuở diệt thù.

 

Thênh thang con đường rộng mở

Cây cầu mới bắc qua đê
Đôi bờ dâu xanh ngút bãi
Sáo sang sông vẫn đi về.

Tết này con về quê ngoại
Không còn trăng dột mái gianh
Nhà xây ân tình nặng nghĩa
Bốn mùa đón ngọn gió lành.

Quê hương từng ngày đổi mới
Hết thời gạo chợ nước sông
Bữa ăn tuy còn đạm bạc
Cơm quê hương vị thơm nồng.

Tết này con về quê ngoại
Tìm câu hát đúm đánh rơi
Sau đêm hội làng xuân ấy
Bao năm bươn chải xứ người.