Câu quan họ cuối năm

15:08, 03/01/2019

.

Vịn câu ca tiễn đông đi

Theo mây theo núi anh thì chờ em

Trong veo dáng ngọc sau rèm

Đợi xuân ngấp nghé quên xem tuổi mình.

Trống giong cờ mở hội đình

Mơ đôi giày Tấm ướm tình thành đôi

Miếng trầu quyện đẫm hồn vôi

Có cay đắng mới đắp bồi ngọt thơm.

Rộn vườn lọc nầy, ong đơm

Hương ngan ngát, cánh bướm rờn cỏ non

Không chờ trăng rụng, trăng tròn

Cầu anh bắc dải eo thon mưa thuần.

Nửa đêm giã bạn gọi xuân

Bước qua thời khắc em gần bên anh

Chuyện đầu năm chúc an lành

Dập dìu ta vẽ bức tranh hội làng.