Tết quê

08:05, 25/01/2019

Tết nào bằng Tết ở quê Hăm ba tháng Chạp đã nghe xuân rồi Tiễn đưa ông Táo về trời Nồi niêu ở lại cho đời làm tin.

Xinh tươi dưới nắng thanh bình

Đào mai lan cúc hoạ hình nàng xuân

Người về cho nụ môi gần

Cho duyên tơ thắm

Cho ân ái thành.

 

Ấm êm bên mái gia đình

Khép ngày phiêu dạt lênh đênh xứ người

Bên nồi bánh ấp úng sôi

Nghe như xuân đã mở lời chào ta.

 

 Mở lòng ra trước muôn hoa

Để nghe trời đất hoan ca thái bình

Tết quê là nghĩa là tình

Lý đâu trăm họ chỉ mình ta vui.