Thăm Lăng Nhớ Bác

09:38, 16/05/2019

  Trời cao nắng tỏa mênh mông Nhà sàn bóng Bác non sông nhớ Người Chòm râu tóc bạc nụ cười vẫn như vang vọng tiếng Người ngàn năm.  

“Lăng” ngàn thu ngọn Hải đăng
Ba đình nguồn cội con thăm viếng Người
Con như thấy được nụ cười
Bác nằm vầng trán sáng ngời như xưa.


Bác ơi! Xa đã mấy mùa
Mà sao ứa nghẹn như vừa hôm qua
Bác ơi! Giờ nước non nhà
Đẹp giàu lớn mạnh, vươn xa mọi miền.


Bác ơi! đất nước bình yên
Con sao quên được những miền Bác đi
Thanh cao cùng bộ ka-ki
Cao-su mòn gót Bác đi năm nào
Bác ơi, nhớ Bác biết bao
Về đây con lại nghẹn ngào viếng thăm
Mặt trời sáng tỏa trong Lăng
Thiên thu Người nghỉ, ngàn năm nhớ Người.