Nên giúp đỡ người khác

17:12, 10/04/2020

Một buổi sáng hai bạn thỏ nô đùa vui vẻ cùng nhau bên bãi cỏ đến gần trưa chợt nhớ ra mẹ làm bánh ở nhà, thỏ hồng liền rủ bạn:

- Bạn có muốn sang nhà tớ ăn bánh không?

- Ồ, thật tuyệt! Chúng mình đi thôi - Thỏ trắng vui vẻ đáp.

Cả hai nắm tay nhau cùng đi, bất chợt gặp ông rùa già đang chậm chạp bò từng bước. Hai chú thỏ lễ phép chào, ông rùa mệt nhọc:

- Chào hai cháu, các cháu có thể giúp ta một việc được không?

Dạ, ông cần chúng cháu giúp gì ạ? - Thỏ hồng lễ phép.

- Chẳng là ta đang đi tìm nhà bác sĩ ếch để chữa bệnh nhưng lại bị lạc đường, các cháu đưa ta đến đó được không? - Ông rùa hổn hển.

- Nhà bác sĩ ếch ở ngay gần đây thôi, ông hãy theo chúng cháu nhé - Thỏ trắng nhanh nhảu.

Thỏ hồng liền kéo tay thỏ trắng ra một chỗ thì thào:

- Bạn nhìn xem ông ấy bò chậm chạp thế kia thì bao giờ mới tới nơi? Hãy để ông ấy tự đi, về nhà tớ ăn bánh thôi.

Thỏ trắng nhìn thỏ hồng lưỡng lự:

- Nhưng... ông ấy đang cần chúng mình giúp mà.

Lắc đầu thỏ hồng nhìn thỏ trắng bảo:

- Vậy cậu ở lại mà giúp ông ấy nhé, tớ về nhà ăn bánh đây.

Thỏ hồng nói xong đi thẳng về nhà. Thỏ mẹ vừa thấy con liền hỏi ngay:

- Sao về muộn vậy con, mẹ đã làm bánh xong rồi đó?

Thở dài thỏ hồng nhìn mẹ đáp:

- Tất cả là tại thỏ trắng đấy ạ?

- Sao vậy con? - Thỏ mẹ thắc mắc.

Thỏ hồng kể: “Con mời thỏ trắng về nhà mình cùng ăn bánh, trên đường đi chúng con gặp ông rùa già đang tìm nhà bác sĩ ếch để chữa bệnh nhưng vì đi lạc nên ông ấy nhờ dẫn đường giúp, con đã nói với thỏ trắng để ông ấy tự đi mà thỏ trắng cứ lằng nhằng…”

Thỏ mẹ hỏi luôn:

- Vậy các con làm thế nào?

Thỏ hồng nhấm nhẳng:

- Thỏ trắng đã đưa ông rùa già đến nhà bác sĩ ếch rồi. Ông ta bò chậm chạp lắm, nếu giúp ông ấy thì không biết bao giờ con mới về nhà ăn bánh được, trong khi bụng đang đói cồn cào nên con chạy một mạch về luôn đấy.

Thỏ mẹ lắc đầu:

- Con như vậy là không đúng đâu, khi người khác gặp hoạn nạn khó khăn, nếu có khả năng thì con nên giúp đỡ họ. Cũng giống như khi con gặp khó khăn, có người khác từng giúp đỡ con ấy.

Thỏ con áy náy:

Đáng lẽ con nên ở lại đưa ông ấy đến nhà bác sĩ ếch, lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu mẹ ạ.