Nước non nghĩa mẹ sinh thành

17:02, 10/04/2020

Cũng là máu đỏ tóc đen

Mẹ sinh cha dưỡng mà nên kiếp người

Nuôi từ thuở vành nôi vịn bước

Khôn lớn rồi nghĩa nước con đi.

 

Cầu mong thắng giặc con về

Mẹ ngồi tay chấp chân quỳ cầu mong

Trai thời loạn một lòng vì nước

Máu tim hồng ngọn đuốc xông pha.

 

Bốn phương con của một nhà

Nhường cơm xẻ muối để mà bên nhau

Bom chắn lối ngầm sâu rừng rậm

Đọt măng rừng ngọn nấm trời thương.

 

Trăm quê chung một chiến trường

Ra đi câu hát mười thương để dành

Kẻ may mắn đã thành nguyện ước

Người quên mình vì nước ra đi.

 

Làm trăng treo đỉnh Ba vì

Để bao người mẹ chân quỳ lạy con !

Nặng tình nước ngược về non

Cũng là máu thịt công ơn mà thành.

 

Lặng thầm …

Những mái đầu xanh …!.