Viết dưới trời Điện Biên

09:53, 28/06/2020

Chia nhau cơm nắm muối vừng Băng đèo lội suối, vượt rừng tiến quân. Nhành hoa ban nõn trời xuân Chập trùng ngực núi phong trần dáng xưa.

Khói sương quánh vạt rừng thưa
Tiếng hò kéo pháo như vừa cất lên.
Cay tràn mi ngỡ súng rền
Chân nhang ghì quặn gió trên chiến hào.

Mường Thanh mùa chín xôn xao
Dòng Nậm Rốm sóng mây dào dạt xanh.
Tuổi xuân thế hệ cha anh
Đã thành non nước, đã thành bài ca.

Từ trong rơm rạ đi ra 
Mũ nan áo vải bước qua đầu thù.
Chiến công vang mãi ngàn thu 
 Dòng tên neo đậu lời ru mặt trời!

Cỏ non khảm khắc nụ cười
Hồn thiêng sông núi muôn đời uy linh!