Yêu nghề phóng viên

15:09, 20/06/2020

Tuổi tròn mười tám vào nghề Một thời lặn lội, say mê, miệt mài

Tinh mơ cho đến đêm dài
Chân không biết mỏi săn bài, săn tin.
Từ thời chiến, đến thời bình
Bom rơi, đạn nổ, băng mình vượt qua
Suối sâu, vực thẳm, đường xa
Gian nan, vất vả cùng ta ngại gì.
Nhớ thời ăn gạo trộn mỳ
Không ngăn chân bước một khi yêu nghề
Miền Nam thắng trận báo về
Đưa tin nhanh nhất, tràn trề niềm vui.
Miền xuôi, miền ngược xa xôi
Sổ tay, cây bút cùng tôi lên đường
Qua rồi - ba tám năm trường
Quản chi gian khổ - vì tôi yêu nghề.