Hương rừng

17:15, 05/07/2020

Tuổi xuân,  anh gửi chiến trường Đèn trăng, chiếu đất màn sương đã từng Lênh đênh, thủy tận sơn cùng Ngày về, mang chút hương rừng về quê.

Chiến trường, gửi trọn đam mê
Bước chân tình nguyện, lời thề tuổi son
Trăng treo đầu súng trăng tròn
 Màu xanh áo lính mãi còn non tươi.

Dòng sông Cầu… 
tự xa xôi
Trong leo lẻo, một khoảng trời yêu thương
Hoa đồng cỏ nội thơm hương
Bờ tre, giếng nước, con đường tuổi hoa.

Tình quê đằm thắm thiết tha
Người xưa cảnh cũ, mặn mà tình thơ
Năm xưa ngày ấy, bây giờ
Thuyền về cập bến, bên bờ thanh xuân!