Nỗi riêng ngày ấy

09:32, 17/07/2020

Vọng từ miền đất tương lai Tôi nghe ngọn gió ngày mai gọi mình Một thời lửa đốt màu xanh Nắm cơm tình mẹ chân thành nuôi tôi.

Bến đò đưa tiễn trăng soi 
Phù sa chở lục bình trôi tím bờ 
Nỗi riêng ngày ấy - bấy giờ
Nặng oằn đêm giọt mưa thơ trắng trời.

Trăng xanh trăng vẫn khuyết vời 
Sông sâu bởi bến đợi người mà sâu 
Bão đời gió bẻ nhành lau 
Tóc xanh chưa trọn mái đầu nghiêng phai.

Nước non non nước dặm dài 
Lời thương mẹ đã hát bài ru chung 
Lòng ta sóng vỗ không cùng
Giang sơn thắm mãi cờ hồng biết ơn.