Khúc hát dòng sông

10:28, 01/08/2020

Tôi tắm mình trong khúc hát dòng sông Vị phù sa thấm ngọt đằm nỗi nhớ Tuổi ấu thơ thành ngàn con sóng vỗ Thao thiết chảy qua cuối bãi đầu nguồn.

Năm tháng xa tít tắp… những cánh buồm
Tôi ngụp lặn giữa ca dao, tục ngữ
Dòng sông hồn nhiên ngày đêm không ngủ
Tiếng chim non bơi xuôi ngược trên dòng…

Mẹ một đời được mấy lúc thong dong
Như tôm tép cũng lưng còng tần tảo
Bì bõm ước mong no cơm ấm áo
Trên dòng sông cần mẫn chảy dịu hiền…

Thời gian trôi lắng đọng những ưu phiền
Tôi như gió lãng du ngoài bờ bãi
Ngày tha hương, tuổi thơ còn theo mãi
Sông ở quê mà sóng vỗ trong lòng…

Cứ dạt dào, ơi khúc hát dòng sông!
Lời sa bồi từ trái tim châu thổ
Lời mặn mòi của tháng ngày mưa gió
Nơi tình yêu tôi trong vắt bắt nguồn!...