Ký ức

09:39, 13/09/2020

Đã qua rồi mùa thu của tôi ơi! Cây bàng già không còn xanh lá nữa Nơi đồng quê - cánh cò không thắp lửa Cúc thôi vàng - chở mùa thu đi xa.

Có điều gì lưu luyến ở trong ta
Mùa thu xanh - cánh diều bay bỡ ngỡ
Câu hẹn thề với em còn dang dở
Mùa thu xưa nay đã xa rồi.

Bao năm rồ - giờ đã quá xa xôi
Mùa thu ấy- tuổi đôi mươi mười tám
Cầm tay em - một lần thôi chẳng dám
Để đến giờ - vẫn khao khát ở trong anh.

Nhớ thương ơi! giờ chỉ còn là ký ức
Thời gian đi chẳng đợi chúng mình
Xin gửi lại mùa thu ngày xưa cũ
Đi suốt cuộc đời - hai đứa phải không em?