Hồn rơm rạ

15:59, 16/10/2020

Về làng tìm lại tuổi thơ Tìm con chuồn ớt bên bờ tầm xuân Đất làng nâng ấm bàn chân Đã qua giặc đã, mấy lần bể dâu.

Như con nước chảy qua cầu
 Thoáng thôi, tóc đã hoa lau cuối mùa
 Đời thường lúc được lúc thua 
Biết là thế, vẫn cứ đùa như không...

Nhớ xưa... Mẹ cấy trên đồng 
Áo phong phanh suốt mùa đông thuở nào
Thân gầy bước thấp bước cao 
Cha đi bừa ruộng lẫn vào gió mưa.

Chiêm chưa song lại lo mùa 
Chiều ba mươi Tết tay chưa hết bùn 
Nhà nghèo lạnh ngắn hoàng hôn 
Bây giờ nghĩ lại nỗi buồn chưa vơi...

Quê nghèo dưỡng tuổi thơ tôi
Đỡ dìu tôi sống nên người hôm nay.
Về làng thơm khói bếp bay 
Ngẫm hồn rơm rạ... Tôi say cả chiều.