Nhớ

16:03, 16/10/2020

Nhớ Thái Nguyên nhiều đêm ta mất ngủ Cứ buâng khuâng, thao thức suốt canh dài Lặng nghe sóng, sông quê ru nhè nhẹ Trong thẳm sâu da diết nhớ về ai…

Lòng khao khát như dòng sông tuôn chảy
Bao yêu thương xin gửi lại nơi này
Thái Nguyên ơi ! - giọng hò ai dịu mát
Hương chè thơm ngan ngát hương bay 

Nỗi niềm nào khắc khoải phút chia tay
Xa Thái Nguyên -  mai ngày ta trở lại
Bao kỷ niệm khắc trong tim mãi mãi
Nhớ khôn cùng - em gái Thái Nguyên ơi ! 

Dù có đi xa khắp chốn chân trời 
Lòng vẫn nhớ về một miền quê yêu dấu
Những kỷ niệm của một thời thơ ấu
Đi cùng ta suốt tháng năm dài

Thái Nguyên ơi!…rạng rỡ ánh ban mai
Nhà máy, công trường trên con đường đổi mới
Những lớp học khang trang - nhà xây mới
Nhớ quê hương - nỗi nhớ đến nao lòng./.