Trăng Phú Đình

15:51, 16/10/2020

Đến Tỉn Keo suối hát  Khuôn Tát - thác bảy tầng  Phú Đình nghe thơ Bác  Rừng “chở che... trăng lồng”

ATK bát ngát 
Ôm đèo De, núi Hồng
 Xa xa nhà của Bác 
Nơi luận bàn quân cơ
 Mở trang vàng rực rỡ
 Chiến dịch Điện Biên xưa
Tiếng chim gù bên cửa 
Vạt rau rừng xanh mơ 
Nơi Bác ngồi câu cá 
Là đầu nguồn suối trong 
“Cảnh khuya” Người chưa ngủ 
Dáng tạc vào núi sông
 Đêm hương rừng dào dạt 
Điện, sao trời mênh mông...
 
* Bài thơ Trăng Phú Đình được in vào tập Hồ Chí Minh hợp tuyển thơ (NXB - Hội Nhà văn).
* Bài hát Trăng Phú Đình được đặt tại Bảo tàng ATK Định Hóa, Thái Nguyên (nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh họp cùng Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 6/12/1953).