Những chuyến đò

19:00, 20/11/2020

Thầy tôi như những chuyến đò  Lặng thầm mà chở ước mơ học trò  Thời gian lặng lẽ bao mùa  Có ai đo đếm nắng mưa sớm chiều 

Nặng lòng nên mãi chắc chiu 
Đem từng con chữ mà gieo phía trường 
Các trò như hạt giống non 
Được thầy dạy bảo mà khôn lớn dần 

Dòng trôi lặng lẽ thời gian 
Chuyến đò chở khách đã sang bao lần 
Chỉ mong trên những nẻo đường 
Tương lai vững chắc theo từng bước đi

Xa rồi ai có nhớ về 
Ngôi trường ta học tình thầy mênh mông 
Như chuyến đò với dòng sông 
Vẫn đưa mà chẳng tính công của mình.