Dắt mùa xuân theo

09:33, 10/01/2021

Cắm xong rảnh mạ cuối cùng Ngang lên trời đã mịt mùng trước sau Ngón tay mẹ quắp vào nhau Làm sao dắt được con trâu về chuồng...?!

Mấy lần chân thụt xuống mương 
Rút lên ngỡ để đốt xương trong bùn
Lất pha lất phất mưa phùn
Tối ba mươi tết mẹ còn ở đâu?
 
Mẹ không muốn để năm sau
Mạ quá lứa, khổ con trâu gầy còm
Biết là rảnh mạ có thương
Mọc thành manh áo, bát cơm cho người.
 
Tất niên đâu đó xong rồi 
Đông không ai biết mẹ tôi nhọc nhằn 
Cấy mùa xuân xuống cánh đồng 
Chiều 30 tết còn trong mưa phùn.
 
Rút tay lên khỏi ruộng bùn 
Ngẩng lên tết vẫn như còn ở đâu 
Buốt tê lên tận đỉnh đầu 
Cởi làm sao nút con trâu đang chờ...
 
Biết đâu là ruộng, đâu bờ 
Dắt trâu mẹ dắt cả mùa xuân theo
Mùa xuân cây lúa đang reo
Từ bàn tay mẹ cấy chiều ba mươi...