Cuối năm sum vầy

17:59, 15/02/2021

Cây vừa chạm khẽ vào mưa Mầm xanh nẩy lộc non tơ trên cành Đầy vườn hoa bưởi, hoa chanh Giọng chim ríu rít... Làm thành mùa Xuân.

Đường làng nhộn nhịp bước chân
Dong xanh, nếp trắng, chợ gần, chợ xa 
Người đi bươn chải xa nhà 
Cuối năm về với quê ta xum vầy.

Đồng làng in sắc bóng mây
Ruộng cày bừa kỹ chờ ngày cấy Xuân
Nhà văn hóa trống vang ngân
Tập chèo, tập múa - đầu Xuân hội làng...

Một mùa Xuân nữa vừa sang 
Người người phấn khởi rộn ràng chào Xuân 
Sân đình trống hội vang ngân 
Áo xanh, áo tím... Chen chân hội làng.

Câu hò, giọng hát ngân vang
Chuyện từ tích diễn nhập sang lòng người
Đêm Xuân rộn rã tiếng cười
Mùa xuân rạng rỡ mặt người nhà quê...