Bàn tay mẹ

10:17, 07/03/2021

Bàn tay mẹ xòe ra năm ngón Chỉ về phía chân trời

Nơi những người con đang xây dựng nước

Chỉ còn xương da gầy guộc

Hằn lên khổ đau

Những đường gân chằng chịt nhau

Xanh màu thử thách.

Cũng bàn tay này mấy chục năm về trước

Dù cháo rau vẫn nâng bầu sữa con ăn

Nước mắt rơi lẫn giọt sữa đang lăn

Trái tim vẫn phập phồng dạt dào mơ ước

Bàn tay mẹ nơi cội nguồn non nước

Chỉ hướng con đi tới những bến bờ

Cho tay con cầm chắc cán cờ

Cắm lên đỉnh phần phật giờ chiến thắng

Dù ngã xuống, nằm trong mồ yên lặng

Vẫn ngủ trong bàn tay mẹ dịu êm

Tổ quốc Anh hùng tình nghĩa mẹ thiêng liêng

Bàn tay mẹ dù già nua xương xẩu

Mãi là mẹ, mẹ ơi, yêu dấu

Đất nước này của mẹ đó mẹ ơi!.