Hoa xoan

15:30, 11/04/2021

Tôi yêu sắc tím ấy tự bao giờ Hoa nở hiền như nụ cười xuân chín. Sầu đông gợi lời tự tình đêm hội Câu Quan họ vương vương nón quai thao.

Tháng ba hoa xoan bay bay
Đất trời bỗng hóa thành câu hát
Chút tim tím e ấp sau vòm lá
Hoa đồng quê mộc mạc đến nao lòng.

Màu hoa xoan gói trọn tuổi hồng
Em vờ làm cô dâu
Tôi vờ làm chú rể 
Một thời chân đất hồn nhiên
Dưới tán xoan ấm áp bình yên
Trò bịt mắt trốn tìm bóng em xa khuất.

Thế rồi một mùa xoan em bỏ xóm theo chồng
Hoa xoan rắc nhớ nhung lên bến đò cuối bãi
Hội làng tan lâu rồi tôi còn ngóng mãi
Tiếng ru con nghẹn tím một bên trời.