Tầm xuân vẫn tím

18:45, 04/04/2021

Tôi về, gặp nụ tầm xuân Nở hoa tím biếc, như lần gặp em Tôi về, gặp lại tháng Giêng Hội làng vẫn mở… Ai quên không về!

Tháng Giêng, mơn mởn trăng thề
Rét đài lành lạnh, hương quê dịu dàng
Tháng hai rét Lộc muộn màng
Nắng ngon ngái ngủ, tỏ vàng quên hong…

Tháng Ba, hoa gạo đỏ đồng
Nàng Bân đan áo cho chồng chưa xong]
Có người áo thắm, khăn hồng
Thuyền hoa bước xuống, theo chồng sang sông

Tôi về, lúc đã tròn bông
Heo may ru cải lên ngồng, còn đâu
Thế là… trời trở sang ngâu
Tương tư, ai bắc nhịp cầu sông Ngân?

Hội làng… 
Vẫn mở đầu xuân
Tầm xuân vẫn tím, như lần gặp em
Thế mà… 
Có một người quên
Một người… 
Đến hẹn tìm lên… 
Hội làng!