Tháng Tư và cơn giông

14:52, 11/04/2021

Tháng Tư về em có nhớ không em Mùa hạ phổng phao dậy thì đôi má Những tán phượng đã thắp lên màu lửa Và chân trời chớp rạch báo cơn giông...

Kỷ niệm sân trường đầy ắp tháng năm
Em gửi lại vào mùa thi cuối cấp
Những ước mơ xanh một thời cắp sách
Nhờ phượng cất vào màu nắng mật ong...

Ta gọi em mùa Hạ đến nao lòng
Dẫu vẫn biết rồi cơn giông sẽ đến
Trái tim ta đã một lần cháy sém
Xin một lần được trọn cháy vì em...

Tháng Tư về xanh biếc những bâng khuâng
Nên sắc phượng mãi tươi màu nhung nhớ
Nghe tiếng vọng thời gian trôi rất khẽ
Gọi mùa về báo trước những cơn giông...