
20 năm trước, đúng vào ngày Kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga, ngày 7-11-1987 Trường PTTH kỹ thuật Phổ Yên, tiền thân của Trường THPT Bắc Sơn ngày nay, được thành lập. Đây là một ngày ghi dấu ấn với nhân dân 6 xã, thị trấn miền núi phía Tây huyện Phổ Yên và các xã, thị trấn phía Nam huyện Đại Từ.
Còn nhớ, buổi đầu khai giảng Nhà trường có 7 thầy cô giáo và 2 lớp 10 với bao bộn bề trăn trở. Vào đầu những năm 1990, cùng với sự khó khăn của một địa phương miền núi chậm phát triển cả về kinh tế-văn hoá xã hội đã ảnh hưởng đến công tác giáo dục của Nhà trường. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Huyện uỷ Phổ Yên và của ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên, trường được sáp nhập thêm hai trường cấp 2 Bắc Sơn và Phúc Thuận thành Trường cấp 2 – 3 để cùng phát triển.
Thời điểm này, Trường có 11 lớp (4 lớp cấp 3 và 7 lớp cấp 2). Vừa khắc phục khó khăn lo nơi ăn, nơi ở, lo đời sống hằng ngày cho giáo viên, để giáo viên và học sinh đừng bỏ trường, bỏ lớp, vừa nỗ lực đi tìm lời giải cho bài toán trong xây dựng. Thầy trò nhà trường đã cùng nhau đi lên trong tình yêu thương đùm bọc của nhân dân, sự quan tâm động viên, khích lệ của các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương.
Với sự tăng nhanh về số lượng, nhu cầu học tập của học sinh ngày một cao, rất nhiều học sinh cấp 2 bỏ học đã xin trở lại lớp, đến tháng 8 năm 1999 Trường THCS Phúc Thuận đã được tách ra và xây dựng ở địa điểm mới. Tiếp đó đến tháng 8 năm 2002, Trường THCS Bắc Sơn được tách ra khỏi cấp THPT.
Nhà trường đã nhường toàn bộ cơ sở vật chất cho Trường THCS Bắc Sơn, di chuyển đến địa điểm mới xây dựng lại từ đầu. Khó khăn vất vả lại đến, song với kinh nghiệm vượt khó, sự cố gắng không mệt mỏi của thầy và trò, Nhà trường đã từng bước ổn định về cơ sở vật chất đảm bảo cho sự nghiệp giáo dục phát triển.
Trong những năm học vừa qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của Chính phủ, của các cấp, ngành, Nhà trường đã được đầu tư xây dựng cơ ngơi khang trang, bề thế và những trang thiết bị hiện đại phục vụ dạy và học. Đây là điều kiện tốt để Nhà trường phấn đấu trở thành trường chuẩn quốc gia trong giai đoạn từ nay đến năm 2010.
Có thể nói trong 20 năm qua, sự phát triển của Trường THPT Bắc Sơn đã trải qua nhiều gian nan vất vả, nhưng cuối cùng bằng sự cố gắng vươn lên của một tập thể đoàn kết, Nhà trường đã dần khẳng định được vị thế, uy tín của mình. Với mục tiêu lấy chất lượng đặt lên hàng đầu, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua " Dạy tốt - Học tốt" thầy và trò Nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Số học sinh giỏi các bộ môn tăng dần, số thầy, cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi - chiến sỹ thi đua năm sau tăng cao so với năm trước. Đặc biệt số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh luôn giữ vai trò nòng cốt trong phong trào thi đua dạy tốt của Trường. Các tổ chức đoàn thể luôn giữ vững các danh hiệu thi đua, Nhà trường trong nhiều năm liên tục danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh và được Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen.
Qua 20 năm xây dựng và phát triển, quy mô trường lớp đã ổn định và có sự kết nối nhịp nhàng trong hoạt động toàn diện. Trong tổng số 3.180 học sinh tốt nghiệp THPT đã có 1028 học sinh đỗ vào các trường cao đẳng, Đại học (đạt 32,3%) có 50% số học sinh đi học các trường trung cấp nghề, 17,7% số học sinh về tham gia công tác tại các công trường, xí nghiệp, các xã, thị trấn ở địa phương. Ngoài ra Trường còn phối hợp với TTGDTX huyện Phổ Yên đào tạo được 315 học sinh tốt nghiệp bổ túc trung học.
Với khẩu hiệu hành động "Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm", tập thể sư phạm Nhà trường quyết tâm xây dựng "Nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch". Đó là mục tiêu phấn đấu của từng cán bộ giáo viên và học sinh Nhà trường. Đặc biệt từ năm học 2006-2007, hưởng ứng cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và từ năm học 2007-2008 cuộc vận động được bổ sung thêm 2 nội dung: “Nói không với tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo và học sinh ngồi nhầm lớp”, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo thêm động lực mạnh mẽ để Nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Hai mươi năm - Một chặng đường - Một ngôi trường đã và đang toả sáng, chắp cánh bay cao, bay xa cho lớp lớp học sinh hôm nay và mai sau đi xây dựng đất nước, xây dựng quê hương ngày càng giầu đẹp, ấm no. Một mái trường bên những nương chè xen lẫn màu xanh bạt ngàn của rừng núi, những đường đi dốc đá quanh co và hình ảnh cây Cầu Đẫm bắc qua con sông Công mới được xây dựng sẽ mãi mãi ghi sâu trong ký ức của mỗi em học sinh đã được học tập và trưởng thành từ mái trường này.