Để giáo viên yên tâm với sự nghiệp “trồng người”

16:55, 19/11/2013

Điều kiện công tác của các cán bộ, giáo viên tại huyện vùng cao Võ Nhai còn gặp nhiều khó khăn. Để các thầy, cô yên tâm công tác, tận tâm cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, chính quyền, công đoàn Ngành cũng như các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã có sự quan tâm, hỗ trợ và có những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên.

Các phân trường (tiểu học và điểm trường mầm non thuộc Trường Tiểu học và Trường Mầm non Thượng Nung) tại 3 xóm: Lũng Luông, Lũng Cà và Lũng Hoài thuộc xã Thượng Nung luôn được biết đến là những nơi có điều kiện khó khăn bậc nhất của huyện Võ Nhai. Giao thông trắc trở, chưa có điện lưới Quốc gia, cơ sở vật chất thiếu thốn đủ bề. Cũng vì đường sá khó khăn nên hầu hết giáo viên tại các phân trường này buộc phải ở lại phân trường cả tuần. Trong điều kiện như vậy, Trường Tiểu học Thượng Nung đã thường xuyên trích từ nguồn tiết kiệm chi để đầu tư cơ sở vật chất, trang bị cho các phân trường và mua sắm những vật dụng cần thiết (xoong nồi, bát, đĩa, đèn pin…) nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho các thầy, cô giáo hai năm qua; Nhà trường đã chi trên 10 triệu đồng đầu tư đường nước tự chảy phục vụ cho 2 phân trường Lũng Luông và Lũng Cà; đầu tư đường dây điện (2 điểm trường này mới được tài trợ máy phát điện). Nhà trường cũng đã tích cực đề xuất, tham mưu để huyện Võ Nhai đầu tư 47 triệu đồng mua 1 căn nhà sàn rộng 70m2 của người dân xóm Lũng Cà làm chỗ ở cho 9 thầy, cô giáo đang dạy học tại phân trường này. Trước đó, các giáo viên phải ở trong 1 căn nhà tạm chật hẹp và không đảm bảo an toàn. Thầy giáo Ma Văn Khanh, Tổ trưởng Phân trường Tiểu học Lũng Cà nói: Chúng tôi thường xuyên được Nhà trường và chính quyền địa phương quan tâm cải thiện điều kiện sinh hoạt, dạy học. Dù còn nhiều khó khăn nhưng các thầy cô giáo đều rất yêu nghề và tận tâm cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.  

 

Ngoài ra, Ban Giám hiệu và đặc biệt là Công đoàn Nhà trường còn thường xuyên quan tâm thăm hỏi động viên, tặng quà và hỗ trợ những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn. Trường hợp điển hình như cô giáo Lương Thị Lành (công tác tại Phân trường Tiểu học Lũng Hoài): Hạnh phúc gia đình không êm ấm, một mình nuôi con nhỏ, điều kiện kinh tế rất khó khăn, phải ở nhờ tại một căn nhà tạm bợ. Cô luôn được Ban Giám hiệu và các đồng nghiệp động viên, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình công tác. Năm 2012, Công đoàn Nhà trường đã đề xuất Công đoàn ngành hỗ trợ 20 triệu đồng; huy động cán bộ, giáo viên đóng góp ngày công để cô Lành xây được một ngôi nhà vững chãi, rộng 40m2. Cô Lương Thị Lành xúc động nói: Tôi rất cám ơn sự quan tâm của Nhà trường và tổ chức Công đoàn. Từ nay tôi yên tâm công tác và nuôi dạy con nhỏ…

 

Bên cạnh đó, những phân trường tại các lũng cũng như các thày cô giáo đang “cắm bản” tại đây còn thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân từ thiện. Các đoàn sinh viên tình nguyện đã nhiều lần đến tận nơi động viên và tặng nhiều vật dụng sinh hoạt; 2 điểm trường Lũng Luông và Lũng Cà đã được một số tổ chức hỗ trợ máy phát điện, bình nước, ti vi, bàn ghế… Cô giáo Hoàng Thanh Hà, Phân trường Tiểu học Lũng Luông chia sẻ: Được các đoàn tình nguyện đến thăm, tặng quà, chúng tôi rất cảm động, cảm thấy vơi đi những khó khăn thực tại, qua đó có thêm động lực, niềm tin để tiếp tục làm tốt vai trò, trách nhiệm cao cả của mình với các em học sinh thân yêu.

 

 Sự đùm bọc, tin yêu, quý trọng của bà con tại các lũng cũng là một động lực không nhỏ giúp các thày cô giáo yên tâm công tác, vơi bớt những khó khăn. Họ mời thầy, cô giáo đến nhà mình ăn cơm, tuy bữa cơm rất đạm bạc, có khi chỉ có mèn mén, để bày tỏ sự tri ân; tận tay mang những bắp ngô, củ sắn biếu những người đang tận tình dìu dắt giúp con em họ biết đọc, biết viết. Thày giáo Lương Thành Chính, Tổ trưởng Phân trường Tiểu học Lũng Hoài nhận xét: “Bà con nghèo vật chất nhưng rất giàu tình cảm”. Bà con cũng luôn tự giác, tích cực khi xóm huy động đóng góp ngày công, gỗ để dựng mới (hoặc sửa sang) phòng học, phòng ở cho các thày cô giáo, hay kéo đường nước tự chảy về điểm trường; luôn có ý thức giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của trường…

 

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Võ Nhai cho biết: Đội ngũ cán, bộ giáo viên nói chung, những giáo viên đang công tác tại những địa bàn đặc biệt khó khăn, như tại các lũng của xã Thượng Nung nói riêng luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ từ nhiều phía; các chế độ được triển khai kịp thời, đúng quy định. Thời gian tới, Công đoàn Giáo dục Võ Nhai sẽ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên. Chúng tôi mong rằng, các giáo viên ở vùng sâu, vùng xa của huyện sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, hỗ trợ của Ngành, của các cấp chính quyền và phụ huynh học sinh. Còn cô giáo Trần Thị Loan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thượng Nung cho rằng, trước mắt cần xây dựng thêm nhà công vụ cho giáo viên tại những phân trường ở các lũng để đảm bảo nơi ăn ở cho giáo viên…